"Khi cộng sản vào, các em cứ chạy ra hải phận quốc tế thế nào Tầu Mỹ cũng sẽ đón các em"
Không ngờ lời tiên đoán như đính đóng cột này đã trở thành hiện thực ở hải phận quốc tế chiều Chúa Nhật 27/4/1975!
Thật vậy, theo sự quan phòng thần linh vô cùng huyền nhiệm của Thiên Chúa là Đấng thượng trí và toàn năng, làm chủ mọi sự,
cho dù Miền Nam được "giải phóng" những công dân Việt Nam đã kinh nghiệm về cộng sản vẫn tìm cách tháo chạy khỏi quê hương;
nhưng anh em Đồng Công, một cộng đoàn tu trì duy nhất ở Việt Nam đã có ý định tổ chức lên đường xuất ngoại ngay từ đầu Tháng 4/1975,
và quả thực đã được dịp thuận lợi để Xuất Hành, chẳng những nhờ đó thoát hiểm cộng sản vô thần mà còn phát triển ở bên kia nửa vòng trái đất...